DÙ BIẾT

Chiều buồn trời đổ cơn dông
Hạt rơi trên cát hạt đong mắt sầu
Nhạt nhòa mi thắm vì đâu
Mưa hay giọt lệ mà sầu nơi đây

Năm dài tháng rộng vơi đầy
Bao thương bao nhớ bủa vây tim mình
Trong lòng cánh nhạn hằn in
Con tim vụn dại si tình thiết tha

Dù thời xuân mộng đã qua
Mái đầu điểm trắng tình ta vẫn còn
Chuỗi ngày chờ đợi héo hon
Chắt chiu mộng tưởng lòng son đợi chờ

Dù rằng diễm ảo ngu ngơ
Nhưng thôi đã lỡ tình thơ chửa tàn
Bên bờ bến mộng tình mang
Mặc cho lớp bụi thời gian lấp vùi

Dù biết là thế
Tình trọn trong tim
Nặng vương nỗi niềm
Yêu thương không lắng....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả