Dửng Dưng ...

Với ta hồn đá chai cằn 
Mặc ai ganh ghét ta thằng dững dưng
Coi như chuyện đó chưa từng
Nghêu ngao cứ bước lừng khừng cứ đi

Ghét thương gẫm có ích gì
Hơn thua tranh đoạt so bì mất công
Với ta kẻ đã lạnh lòng
Nên khuyên ai đó đừng hòng ghét ghen

Mất công tiếng uyễn lời kèn
Không nghe chẳng thấy phận hèn là ta
Mặc tình người cứ ba hoa
Cứ tô vẽ mặt hát ca với đời

Nhân gian đã đủ khóc cười
Nên ta chẳng ngại những lời thị phi
Hơn thua tranh chấp làm gì
Cuối cùng nắm cỏ xanh rì thế thôi 

Tình đời đã chán lắm rồi ...!

Huyền Lâm ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả