XUÂN VIỄN XỨ
Xuân Viễn Xứ,
Đơn côi - đời lưu lạc -
Rượu không say,
Nhưng chếnh choáng buồn ly-hương .
Uống nữa đi !
Cho lãng quên ngày tháng cũ,
Quên nỗi riêng tư,
Khổ ải lẫn ngục tù ;
Quên mất mát
Và nửa đời chinh-chiến .
Bạn - đứa mất ,
Đứa còn lắm phong-ba .
Hãy uống cùng ta ,
Uống nữa đi !
Hát lên, vọng với về quê xa :
" Ôi ! Thương qúa !
Tóc Mẹ màu mây trắng ,
Dãi dầu mưa nắng
Lưng khom còng
Trĩu nặng bởi thương đau .
Từng đêm thâu,
Mắt Mẹ thầm đẫm ướt
Bởi khóc thương chồng
Về mãi - một xa xôi -
Hãy uống cùng ta,
Uống nữa đi !
Uống cạn với đêm thâu,
Cho quên sầu
Một mùa Xuân Viễn Xứ .
Aug . 16 , 2003 .