Nước Non .!!!

Người lo bàn chuyện nước non
Ta chui bụi cỏ làm con dế mèn *
Mặc ai sỉ nhục chê hèn
Trùm chăn đánh giấc say mềm khỏe ru

Nước non kệ nó cho dù
Mai đây thành Chệt lu bù có sao
Xưa ta mang mảnh chiến bào
Rừng sâu núi thẳm thấp cao tranh tài

Thị thành một lũ tai sai
Nối giáo cho giặc đêm ngày hét la
Biểu tình cả bọn kêu ca
Rằng thân nô lệ rằng là việt gian

Máu ta có đổ chẳng màng
Miễn là giữ được giang san vững bền
Đâu ngờ cuộc thế bấp bênh
Anh hùng ngã ngựa kên kên một bầy

Xúm vào vơ vét đã tay
Cho nên đất nước có ngày hôm nay
Biển sâu tầu chệt từng bầy
Giả ngơ không biết quan thầy làm chi

Tối ôm gái đẹp ngủ khì
Ngày ra lơ láo biết gì nước non
Miễn ai mở miệng đánh đòn
Cớ sao dám chạm đến con ông trời

Trung hoa thiên tử một đời
Ta nên vâng dạ dân thời chớ ngu
Chạm vào sẵn cái nhà tù
Không được than oán không thù nọ kia

Bên nầy cũng như bên kia
Mai đây đất Việt cũng về trung hoa
Đừng ngu ở đó kêu ca
Mau học tiếng chệt mai ra được nhờ

Có kẻ bảo ta thờ ơ
Nước non đến thế còn chờ nữa chi
Sao không đứng dậy mà đi
Cùng nhau góp sức níu ghì núi sông 

Nghe xong ta bắt mũi lòng
Xin cho tớ lạy mấy ông một vài
Nước non là chuyện mấy ngài
Thân tui làm dế hát bài ...nhớ xưa

Tập đi thắt bím cũng vừa ...!

Huyền Lâm ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả