Nếu Một Mai


Nếu một mai…trăng không còn soi bóng

Dòng sông nằm lạnh lẽo kém trong xanh

Trăng khuất mặt, lá ủ rũ trên cành

Mưa tuôn lệ…lòng đất trời ướt sũng…


Nếu một mai…thân hoa rời nhánh rụng

Cây chớ buồn, đừng nhỏ lệ thương đau

Một thoáng thôi, chỉ xin một giọt sầu

Ủ ấp tình hoa thế là quá đủ !


Nếu một mai…giấc ngàn thu yên ngủ

Người đi rồi, kẻ ở hãy mỉm cười

Dòng đời trôi…không còn bước chân tôi

Ta vẫn mãi bên nhau trong góc nhớ…


Tâm Đoan

Gởi những người thân thương


 


 


 


 


 


 


 










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả