MỘT NGƯỜI THÌ KÍN...


Chuyện vui tôi kể lâu rồi
Gần tôi thuở ấy có đôi vợ chồng
Thật thà như đếm thong dong 
Tuổi ngoài ngũ thập một lòng trước sau


Một đêm chồng mộng thế nào
Biến thành chim trắng bay vào bay ra
Hoang mang ác mộng thật là
Người thành chim trắng bay ra bay vào


Mình ơi ! giờ biết nói sao
Lặng thinh mình nhé ai nào hiểu ta
Vợ buồn giọt lệ đằm sa 
Đêm khuya thanh vắng nếp nhà quạnh hiu


Con trai ! Mẹ tỏ đôi điều
Cha nằm mộng ấy biết điều dở hay
Con ơi vỡ lỡ chuyện này 
Lọt tai hàng xóm kẻ bày người kinh


Rằng cha ăn ở bất minh
Biến thành chim trắng sự tình buồn thay...
Bỗng đâu một sớm ...thu nay 
Bên xui gái hỏi ! Hổm rày anh sao


Mơ thành chim trắng thế nào
Nghe con gái nói... ối chao đừng buồn
Giấc mơ nào có cội nguồn
Chớ nên suy nghĩ luông tuồng làm chi


Thưa anh xui gái...là vì
Chim kia mọc cánh ..bay đi xa rồi !

VŨ HOÀNG MAI 
18/06/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả