Mưa Ngâu

Đêm buồn đốt nến chia phôi
Tàn phai mấy độ cũng thôi hương nồng
Giăng giăng những sợi tơ lòng
Vờn trong hư ảo mênh mông ... lắng chìm

Chôn niềm đau xót trong tim
Bóng người ẩn hiện như chim xưa về
Nhớ ai lòng lại tái tê
Bên tai gió thoảng môi thề chưa quên

Lập lòe nến lụn thâu đêm
Bên ngoài gió hú dệt thêm nỗi sầu
Vầng trăng nửa mảnh bên lầu
Nhớ thương ... Ô thước ...nhịp cầu nơi đâu ?

Đêm nay trời đổ mưa ngâu
Mây che trăng khuyết, đớn đau nửa vầng
Người xưa giờ đã yên phần
Còn tôi, chiếc bóng đường trần thênh thang

Aug 17, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả