Không Hiểu

"em như hiểu và anh như cũng hiểu
nhưng chưa lần hiểu rõ tiếng chia tay"( TT )

ta như hiểu hay ta vờ không hiểu
sợ lòng thêm nặng trỉu u hoài
thu đã về chưa thoáng chiếc lá bay
bờ bến cũ nắng loang dài nhung nhớ

anh vẫn thường về qua dòng sông nhỏ
hoa lục bình còn đó tím thuỷ chung
khi tình yêu có nghĩa cùng trăn trở
gợn lao xao như sóng vỡ đáy lòng

ngày em đi nắng hấp hối bên sông
anh trở lại nghe nhớ mong vời vợi
loài hoa cỏ mình đặt tên chờ đợi
đã úa tàn buổi gió gọi giao mùa

anh như hiểu mà lòng vẫn bảo chưa
em như hiểu khi chân vừa cất bước
ta như hiểu để rồi không hiểu được
định mệnh buồn đặt trước cuộc chia tay

kỷ niệm tình yêu, một nhánh sông dài
đã lặng lờ trôi đến hai ngã rẽ
nếu giòng đời đưa anh xuôi biển cả
chỉ mong em được ghé bến nước trong

bài nhạc buồn "Em Về Ngang Dòng Sông"
làm biệt khúc tiễn người không chung bước
ta như hiểu để rồi không hiểu được !

16.8.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả