Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






























GHỀNH ĐÁ DĨA
Thơ : Chân Trời Chân Mây

Biển sôi quậy nước dập dzềnh,
Bờ kia có gã lừa tình ba hoa.
Em khờ hay quỷ nhà ma,
Mỗi khi gặp biển thì ra diển tuồng !

Vội mê ảo vọng quên nguồn,
Biển Đông dậy sóng,thuồng luồng tung tăng.
Cái cò lạnh buốt nhìn trăng,
Cá đâu còn nữa mà ăn ơi cò !

Đường ra biển lớn thập thò,
Năm châu luận kiếm,...cười cho đớn hèn.
Chen gì,tụt hậu mà chen,
Quan tham xạo sự,...loa đèn Tháng Tư !

Dựa cây em đã mong chờ,
Gởi thư nhân nghĩa,...bây giờ,mai sau.
Cưng em tiết hạnh nguyên màu,
Tiền xu hai tấn,...cũng giàu triệu muôn !

Thương em nằm võng ru buồn,
Chữ TÂM thiện ý,còn luôn trong mình.
Dù ghềnh đá dĩa rung rinh,
Khuyên anh an lạc,...giữ gìn giỏ hoa !

CTCM June 19-2015
Cám ơn mỹ ý cũa Em đã minh họa bài thơ này.
Ảnh gởi at 1100pm June 17-2015 giờ Minnesota-USA.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả