SAY TỈNH

Kìa một mảnh trăng vàng lơ lững
Rượu đã vơi bầu những tưởng say
Lá rơi lác đác bao ngày
Sầu ôm một nỗi tỉnh say nửa vời

Muốn quên hết dòng đời ô trọc
Đã gieo hoài những gốc gai chông
Cướp đi một mảnh nhan hồng
Để cho ta mãi long đong đường tình

Hỏi ai sẻ trăng xinh một mảnh
Để đường tình buốt lạnh thê lương
Nàng ơi, ta nhớ khôn lường
Bạn lòng ta hỡi sầu thương nhớ hoài

Ta tưởng sẽ nguôi ngoai tâm sự
Để chim trời viễn xứ tung bay
Nào hay tình mãi nơi này
Say rồi tỉnh lại càng đầy thương đau ....!!!

Tim đã khắc in sâu vào trí
Một bóng hình kiều mị đoan trang
Nhưng sao gieo nỗi phũ phàng
Để cho ta mãi xa nàng ta yêu ????




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả