Đời không em, đời sẽ sầu muôn lối
Chiếc hôn nồng khẽ vội khoác giá băng
Bờ môi khô với ước vọng mong hằng
Nụ cười hé ....có chăng là héo hắt
Đời không em, mộng đời không đuổi bắt
Khóe mắt xanh rươm rướm mãi giọt sầu
Mất em rồi, đời sẽ khổ ngàn sau
Nhớ về nhau chỉ còn trong kỷ niệm
Đời không em, mây giăng màu sắc tím
Bước đường đời mãi hụt hẫng em ơi..!
Vì tình yêu, lẽ sống đã xa rời
Chỉ còn lại một tâm hồn trống vắng
Đời không em, biển đời tràn cay đắng
Con đường tình hoang vắng với bụi mù
Và tim này sẽ khép trọn thiên thu
Để được mãi giữ tình em muôn thuở
Vì em trong hơi thở
Chiếm ngự trái tim này
Nếu mai tình dang dở
Chết cả mảnh hồn đây ....