Nhớ Cha
Ba nén hương con thắp tận cõi lòng
Để tưởng nhớ ngày cha không còn nữa
Dù nơi đâu lòng con luôn chất chứa
Những lời cha như kinh điển cho mình
Ngày cha đi con lạc bước phiêu linh
Không mảnh vải cuộn thành vuông khăn trắng
Con chỉ biết gục đầu mà im lặng
Nhớ về cha nước mắt cứ tuôn dòng
Một nén hương mâm cơm cá cũng không
Con chỉ vái cha về trong thầm lặng
Nhớ dáng cha suốt cuộc đời mưa nắng
Nuôi dưỡng con dạy dỗ được nên người
Dù tháng năm cứ chồng chất tuổi đời
Thiếu bóng cho con thấy mình bé nhỏ
Thiếu điểm tựa thiếu tình cha nâng đở
Con thấy mình lạc lõng đến chơ vơ
Đây tất cả lòng con đang tưởng nhớ
Noi gương cha con đứng thẳng làm người
Chốn yên hà mong cha được thảnh thơi
Con vẫn giữ những lời xưa cha dạy ....
Huyền Lâm ....