
SÂN GA CHIỀU MUỘN
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Mùa Xuân đâu đó vẫn còn,
Mây cao đáp xuống ôm tròn vai em.
Mùa Xuân đâu đó khỏi tìm,
Luân lưu nhịp máu suối mềm thiên tiên !
Ai ơi cười lúm đồng tiền,
Nên chi Thơ cũng ngoan hiền chiêm bao!
Gió ru sóng biển dạt dào,
Vuốt ve bờ cát ngọt ngào đêm thanh!
Thương sao người đứng một mình,
Ngó ra kỹ niệm ,...lóe nghìn đóm hoa.
Cây dương hảy tựa vai ngà,
Diều xưa hay đợi chiều tà thương thân !
Thương sao chiếc lá hồi xuân,
Từ xa ngưỡng mộ,...chớ mừng lân la.
Trên cao vàng ánh trăng già,
Chông chênh anh vẫn thiệt thà yêu em!
Thấm nhuần nghệ thuật con tim,
Lảng du đã dự nhiều đêm nhiệm mầu.
Lá lành hứng giọt mưa mau,
Cánh sen đã mỏi chờ nhau tháng ngày.!
Sân ga chiều muộn u hoài,
Đăm chiêu quá khứ thiên tài phía sau.
Những lời mật ngọt đã giao,
Tàu đi,... em có thể nào muốn quên !
CTCM June 20-2015