KHÓC CHỊ
Em về viếng mộ lá thu rơi
Quặn thắt lòng đau dạ rối bời
Nhớ lại chiều xưa em tiễn chị
Đi về đất lạnh gió mùa khơi
Chiều thu hôm ấy mưa buồn lắm
Nắm đất chị nằm cỏ mướt xanh
Em cắm mộ phần lưu ly tím
Để chị đừng quên em với anh
Chị nào đâu biết đứa em trai
khóc chị từng đêm lệ ngắn dài
Nó đã trưởng thành trong uất nghẹn
Mơ gì hạnh phúc với tương lai
Hôm nay viếng chị mộ tàn phai
Hoa tím lưu ly vẫn thắm hoài
Mà bóng chị đâu sao chẳng thấy
Ước gì được gặp giấc liêu trai
Vũ Hoàng Mai
21/06/2015
