NỬA CUỘC TÌNH SẦU
Bóng tà gờn gợn chân mây
Vầng dương đã sớm chuyển ngày vào đêm
Nửa đời mưa gió đan xen
Se tơ lộn mối rối ren duyên phần
Trăm năm thế cuộc xoay vần
Thương yêu cũng chỉ có ngấn ấy thôi
Phúc kia - nghiệp ấy một thời
Cao xanh nỡ sẻ duyên tôi với người
Dòng đời giông bão trùng khơi
Cầu Ô lỗi nhịp nửa vời Chức Ngưu
Bèo mây tan hợp liêu xiêu
Nghiêng vai gánh vạt nắng chiều lắt lay
Nợ vay trả một kiếp này
Bìm leo giậu đổ buồn thay phận mình
Tan rồi mộng ước ba sinh
Người ơi còn nhớ dốc tình trăm năm
Thương nhau thương cả chỗ nằm
Yêu nhau yêu cả kiếp tằm người ơi !
Mưa đan phủ kín khung trời
Chiều nay mây tím buồn trôi lững lờ
VŨ HOÀNG MAI
16/06/2015
