Tâm Người Bảo Mẫu ?

KHÔNG ai tránh khỏi thấy đau lòng
THƯƠNG cho lũ trẻ gởi người trông
CÁC bậc phụ huynh nào hay biết
CHÁU con mình bị ngược đãi không ?
ĐỪNG quá tin vào người giữ trẻ
LÀM... tâm không có muốn lương công
BẢO sao chẳng có bao ngịch cảnh
MẪU mực mầm non nhuốm lệ hồng !

KHÔNG có thời gian trông các con
THƯƠNG trẻ gởi đến trường mầm non
CÁC bậc phụ huynh nào đâu biết
CHÁU con mình phải chịu roi đòn
ĐỪNG nghĩ bảo mẫu ai cũng tốt
LÀM nghề giữ trẻ sẽ thương con
BẢO ban dạy giỗ như người mẹ
MẪU mực mầm non tấm lòng son... !
?

                                   Bước Lãng Du
                                    19-06-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả