MƯA BỤI
Mưa bụi nhạt nhòa rơi héo hắt
Từng giọt sầu se thắt tim đơn
Gót chân in trên cát dỗi hờn
Mưa gió phủ..vờn đưa ngọn sóng
Kỷ niệm xưa vẫn hoài cô đọng
Giờ mình trên bãi trống buồn tênh
Sóng nhấp nhô thuyền vắng gập ghềnh
Lòng giá lạnh sầu không tên chuốc
Mưa biển gợi u sầu não nuột
Tiềm thức mình lạnh buốt cô liêu
Gợi nhớ thương giữa trận mưa chiều
Sóng khẽ gọi tim yêu tan nát
Tình yêu xưa tựa rong trôi dạt
Nỗi u hoài bàng bạc lòng tôi
Cố nhân ơi, thôi mất nhau rồi
Dấu chân nhỏ phai phôi trên cát
24/11/2005
Lee TP