Viết tặng 4 đóa Hoa xóm Giếng
MAI HỒNG LAN CÚC

Xóm giếng trời sanh Tứ Mỹ Nhân
Mai Hồng Lan Cúc nét thanh ngần
Mỗi người mỗi vẻ duyên dáng ấy
Chắc hẳn là do nước giếng Thần Biểu tượng cảm xúc grin
………
Mai tinh khiết vẹn phần khoe nắng
Nét thanh tân trong trắng ngọc ngà
Môi xinh ánh nhuộm chiều tà
Nét ngài đầy đặn ngỡ là ánh trăng

Hồng một đóa thắm nồng bao phố
Dạo gót vui làn cổ mây rơi
Vai gầy diễm tuyệt chơi vơi
Mắt huyền xanh thẳm thuyền khơi đắm chìm

Lan thanh quý chiều loang tím nhớ
Nguyệt thẹn rồi trước vẻ đài trang
Tóc huyền buông xõa vai ngang
Eo thon ẩn dáng cao sang mỹ miều

Cúc mảnh mai nắng chiều e ấp
Cánh mỏng vàng nét chắp kiêu xa
Mi thanh mắt biếc.. hằng nga
Nữ lưu yểu điệu dáng ngà mộng mơ
………
Đêm thanh vắng khách thơ dạo bước
Lạc vườn hoa mây nước bồng lai
Say hương mong mãi..canh dài
Bên hoa,thưởng nguyệt thái lai*đêm trường
======================

Lê Trung Phong (Lee TP-Mit)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả