NHỮNG CON ĐƯỜNG QUÊ TÔI 

Con đường quê tôi ngày xưa ấy
Tre làng chăng chít,rạng măng non
Dòng sông xanh ngát,phơi màu nắng
Thù Đao che bóng những trưa hè 

Con đường dẫn lối qua bồi bãi 
Không còn cầu ván nối nhịp đưa
Thu Bồn bồi cát nên lối nhỏ
Nhấp nhô Gò Nổi cũng khác rồi...

Con đường quê tôi nay đã khác
Những bụi tre làng cũng vắng hoe 
Thuyền ghe bến cũ nay cũng vắng
Thấp thoáng nơi đâu có bóng người...

Trưa hè kẽo kẹt vài bụi tre
Thoáng mát bình yên những trưa hè
Còn đâu xanh ngát hai bờ lúa
Với những con đường khép bờ đê ..

Hn.td.... cầu Kỳ Lam.Điện Quang.Điện Bàn.Quảng Nam 23/6/2015



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả