Chiều Buồn 

Tôi đứng ngắm ...chiều nay mây rất lạ
Nó từ đâu ...rồi trôi tận về đâu ?
Lúc cuồn cuộn quyện nhau thành một khối
Khi nhạt dần chia lối để riêng bay 

Tôi đứng lặng mà nghe buồn ngai ngái
Đang nhỏ dần từng giọt cứ rơi rơi
Len dần qua mạch máu của tim tôi
Hồn chợt thấm câu bèo mây tan hợp

Nghe trống lạnh buồn như mùa bão rớt
Thảo nguyên chiều khi lặng ngắm mây trôi
Nắng ngã dài một bóng lẻ đơn côi
Trên đồng cỏ mình tôi cùng bóng lẻ 

Con gió thổi chiều nay hiu hiu nhẹ
Hạ sắp tàn đợi gió gọi mùa sang
Mai thu đến với muôn ngàn lá rụng
Thảo nguyên buồn tôi lại đứng trông thu .

Huyền Lâm ....vu vơ buổi chiều trên đồng cỏ Lockport Chicago




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả