Đoạn Kết
Tiếng tơ lòng vừa buông sầu nức nở
Khối u tình làm rạn vỡ con tim
Trái tim khờ sao còn chưa ngủ yên?
Để một thoáng nửa vầng tim phải chết
Với nỗi đau trọn đời đã hằn vết
Bến mộng tình đà lỡ hết còn đâu
Mảnh trăng vàng ôm mộng tưởng ngàn sau
Từng chút nhỏ ....đã hằn sâu tâm trí
Mãi quẩn quanh trong lưới tình ủy mị
Bước theo tình ....tình vô ý quay lưng
Còn tình theo ....thì lòng lại dửng dưng
Để sầu lại không ngừng giăng sắc tím
Vùng trời kỷ niệm
Đoạn kết tình yêu
Tình phai như nắng ban chiều
Sầu đơm nỗi nhớ cô liêu một mình
Cuộc tình ảo thôi xin trả lại
Se sắt lòng ôm trái sầu thương
Quẳng lên vai gánh đoạn trường
Ngàn thu để nhớ để thương một người ....