NGÀY MAI
Có ....
Những cơn mưa dai dẳng
Làm ướt cả cây cành
Cho khoé mắt long lanh
Nhưng khi tạnh thì trời mây quang đãng

Giữa dòng đời đặt bước chân phiêu lãng
Có niềm vui, có vực thẳm gần kề
Giữa chuỗi ngày bề bộn, dài lê thê
Có mấy ai là người không vấp ngã?!

Thiết nghĩ rằng, đó chẳng là chuyện lạ
Có đôi khi là điều tốt cho mình
Bước đường đời vững trãi với niềm tin
Vì thất bại mới cho mình ý thức

Cơn mưa nào cũng đến hồi chấm dứt
Chuyện qua rồi, thôi vứt bỏ là hơn
Đừng để cho quá khứ mãi chập chờn
Hãy vui lên với cuộc đời muôn sắc

Hãy nhìn vào những gì ở trước mắt ....

==========================




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả