NHẶT ĐƯỢC NỖI BUỒN
*Hôm qua em đến nhà chơi
vô tình em đã đánh rơi nỗi buốn
Cho tôi nhặt được yêu luôn
Hôm nay tôi có nỗi buồn giống em *
Nếu tình đừng có đan xen
Thì nay tôi đã có em thật rồi
Nhưng sao tim cứ bồi hồi
Lời thơ em quá tuyệt vời làm sao
Em ơi ! Không lý lẽ nào
Con tim tôi đã trót trao em rồi
Hôm nay hết đứng lại ngồi
Thẩn thơ như kẻ nửa vời tỉnh say
Ước gì tôi hóa đám mây
Em làm cơn gió thổi bay về trời
Thế là tôi có em rồi
Đôi ta hạnh phúc trọn đời bên nhau
VŨ HOÀNG MAI
25/06/2015
