CHUYỆN LÒNG TÔI KỂ ...
TÌNH HẠ
Anh lặng lẽ nhìn em
Xuyên qua bức tường kính
Mộng mơ và suy tính
Trong anh niềm khát khao
Em vàng vọt xanh xao
Với nỗi đau thầm lặng
Anh nửa đời hoang vắng
Chạy trốn ...một tình yêu
Em xót xa tình đầu
Giọt sầu vương khóe mắt
Anh cõi lòng se thắt
Nhìn em buồn ...lòng đau
Anh là kẻ đến sau
Ôm nỗi sầu khờ dại
Em khóa thời con gái
Chẳng còn gì cho nhau
&
Từ câu chuyện trầu cau
Nỗi lòng anh cạn tỏ
Ngoài trời hoa phượng đỏ
Như màu máu tim anh
Cả một chuỗi ngày xanh
Với nỗi đau thầm lặng
Chiều mưa trong quán vắng
Trăn trở đời buồn tênh
Em bỗng thành nàng Tiên
Bên anh đôi cánh trắng
Đang ngước nhìn mưa giông
Ngọt ngào và cay đắng
Ôi ! Tình ta trong trắng
Len nhẹ vào hồn nhau
Bên đời anh tĩnh lặng...
Hay dằng dặc cơn đau ?
VŨ HOÀNG MAI --(Bài hát Phiên Khúc Một Chiều Mưa )
23/09/2000
