Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VẺ ĐẸP ĐẮK NÔNG


Vẻ đẹp hiền hòa tỉnh Đắk Nông
Đồi Chè Gia Nghĩa rộng mênh mông
Về thăm cảnh đẹp khu du lịch
Trải rộng Hồ xanh của Tà Đùng

Gia Nghĩa hôm nay đổi mới nhiều
Một thành phố trẻ thật đáng yêu
Nơi đây được mệnh danh Đà Lạt

Cảnh vật bình yên thật diễm kiều

Bát ngát cà phê với rẫy tiêu
Cao su trải rộng...những vườn điều
Nơi đây khoáng sản nhiều và quí
Mỏ quặng,vàng,bô xít,sa phia

Núi lửa hang dơi tựa cảnh tiên
Nhiều vùng cảnh đẹp của thiên nhiên
Dòng sông uốn lượn - bao ghềnh thác
Hãy đến mà xem,hỡi bạn hiền

Đắk G'lun và Trinh Nữ đẹp sao
Gia Long,Đray Sáp đổ ào ào
Âm vang những mối tình huyền thoại
Truyện kể xa xưa tự thuở nào

Có bốn mươi dân tộc ở đây
Đồng lòng góp sức...mãi chung tay
Cho tỉnh Đắk Nông - mười sáu tuổi - (
thành lập 1/1/2004)
Phát triển đi lên...đẹp mỗi ngày

Đặc sản nơi này...lắm món ăn
Măng rừng chua,cộng với cá lăng
Đọt mây,lá bép,thêm cà đắng
Những ống cơm lam - ché rượu cần

Cảnh đẹp thần tiên giữa cõi trần
Xin mời có dịp hãy qua thăm
Người dân hiếu khách - luôn chào đón
Bạn đến tây nguyên ghé một lần



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả