CÒN YÊU EM KHÔNG ANH

HẠ lại về !


Phượng đỏ thắm trên cây
Anh có nghe tiếng rao hàng não nuột 
Của bà lão lần mò đi phía trước 
Đôi vai gầy lấm tấm giọt mồ hôi


Anh nhìn xem ! 
Ông lão bán ngô khoai 
Cố đẩy chiếc xe đạp cùn cũ kỹ
Hình ảnh đó 
Mấy mươi năm còn đấy
Là cha ông 
Là bà mẹ 
Là …em


Cay đắng cuộc đời em đã từng quen
Số phận đói nghèo quanh năm khốn khó
Ký ức tuổi thơ phong ba bão tố
Quay quắt hiện về loang lổ chiều nay


Phố đông người ! 
Sao vẫn thiếu vòng tay
Cơn mưa chiều khiến lòng thêm buốt giá
Anh thấy đó 
Em gian nan vất vả
Anh có còn
Yêu em nữa …không anh


VŨ HOÀNG MAI
28/06/2014







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả