Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÂM SỰ CHUYỆN ĐỜI TÔI


Nhớ lại ngày qua một quãng đời
Năm 17 tuổi ngược cùng xuôi
Bôn ba tự lập nghề làm mộc
Ở trọ lang thang khắp xứ người

Bắc Thái,Tuyên Quang ấy cũng nhà
Quảng Bình,Quảng Trị đã đi qua
Nghệ An,Hà Tĩnh tôi từng đến
Vất vả bao năm khắp mọi nhà

Xứ bắc Nam Thành đã sinh tôi
Tha phương đến tận phía chân trời
Cà Mau cuối nước tôi dừng lại
Mảnh đất xa xôi một bãi bồi

Ở được hai năm đến Hộ Phòng (Giá Rai - Bạc Liêu) 
Quen người bạn gái vẫn hằng mong
Trăm năm kết bạn tình đôi lứa
Mộng ước từ đây đích phải dừng

Số kiếp phiêu bồng vẫn chẳng tha
Gia đình lại chuyển đến nơi xa
Lâm Đồng núi thẳm miền quê mới
Kết thúc hành trình kiếp bôn ba

Tưởng dứt đường dài nợ bôn ba
Qua bên Đắk Lắk gặp người nhà
Anh em gặp gỡ mừng khôn xiết
Lại dọn thu đồ để chuyển qua

Tạm gọi giờ đây - tuổi ngả chiều
Trai đầu,gái thứ - đủ thương yêu
An lòng chẳng ước thêm chi nữa
Cuộc sống dần lên bớt khổ nhiều

Dẫu đến mai này khuất bóng xa
Không cần một cuộc sống xa hoa
Quê hương vẫn nhớ chùm khế ngọt
Đắk Lắk nương thân cũng đậm đà 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả