NUỐI TIẾC - TRI ÂN
Một kiếp hoa nay đã lụi tàn
Ôi đời ngắn ngủi nhánh phong lan
Trời sinh số phận thân tầm gửi
Lạc bước phiêu du giữa đại ngàn
Lá vẫn che hoa dẫu lụi tàn
Dù người ngoảnh mặt chẳng hân hoan
Nhưng ta với bạn còn tri kỷ
Tưới tắm vun bồn những buổi qua
Viết vội đôi dòng tỏ nghĩa ân
Bên nhau tiếc rẻ...đứng tần ngần
Mong ngày tháng lại mùa sau tới
Lặng lẽ thương hoài đứng ngó trân
Tên khai sinh: Khuyến
Thường gọi: Nguyên
Sinh: 7/11/1964
Nghề nghiệp: Thợ mộc & tranh khắc gỗ nghệ thuật
ĐC: Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam