BƯỚC HOANG
Lần tìm lại góc vườn thơ ngày đó
Nay xác xơ bỏ ngỏ điệu và vần
Bút nằm trong bụi tủi thân
Nhện giăng tứ phía lấp dần áng thơ
Đưa tay nhặt trang thơ nhạt nhòa nét
Đọc lại vần đơm kết của tâm tư
Còn đây một giọt lệ dư
Làm mờ nét chữ..kể từ biệt ly
Còn đâu nữa bao điều hằng mơ ước
Bút gẫy đôi ý trước lặng bay xa
Hương thơ như gió thoảng qua
Để vườn hoang lạnh....cỏ đà vươn cao
Chẳng còn nữa xuyến xao và giao động ?
Chết trong hồn lẽ sống thật rồi sao ?
Hồn thơ lạc lõng ....lệ trào
Bước hoang đành dẫm thơ vào đất sâu ....
28/05/2001
http://blog.roodo.com/leetpmit/archives/2001-05.html