CÒN LẠI TRONG TIM
Lối mòn trải dọc triền đê
Đồng xanh thẳng cánh cò về chiều hôm
Kia hàng cau rải hoa thơm
Mùi hương dạ lý thoảng ôm khói chiều
......
Đâu rồi chốn cũ thân yêu
Đã lâu xa vắng trăm chiều nhớ mong
Ngàn trùng xứ lạ lưu vong
Nhưng lòng vẫn nhớ, vẫn mong từng giờ
Quê hương ơi những ngày thơ
Tôi đà bỏ lại bên bờ đại dương
Mơ hồ bóng dáng quê hương
Tim về nguồn cội còn vương trong hồn
Gió đưa nhạt ánh hoàng hôn
Bao thu biệt xứ lệ dồn vào tim
Nỗi sầu chất chứa lặng im
Còn đây luyến nhớ trĩu niềm vấn vương