Cõi Không
Có tiếng hát chứa chan niềm khát vọng
Có đời người ươm mộng đón tương lai
Có ngày mai rạng rỡ như nắng hồng
Có hạnh phúc xuôi dòng sông bất tận
Có lận đận mới thương nguời bất hạnh
Có tủi buồn mới chạnh xót khổ đau
Có hư hao mới tiếc thuở ngọt ngào
Có mất mát mới đào lên kỷ niệm
Có mầu nhiệm mới xóa mờ hư ảo
Có một nguời lảo đảo chốn u mê
Cứ lê thê nơi mảnh đất đọa đày
Cố đếm nốt những ngày chưa khép lại
Cứ khờ dại thả đời theo mưa lũ
Cứ cuộn mình ủ rũ cõi hư không
Cứ cuồng ngông trên thảm cỏ lu mờ
Cứ mê mải dật dờ quanh tuyệt lộ
Chưa giác ngộ cuộc đời là bể khổ
Vẫn tranh giành lời, lỗ cuộc hơn, thua
Vẫn ganh đua bám víu một ván cờ
Vẫn háo hức đợi chờ phân thắng, bại ...
08/18/03