HÃY DỪNG LẠI
Ta không muốn chơi trò chơi cút bắt
Mà sao người cứ rượt, đuổi, theo sau
Ta không muốn hái tuyết, nhặt mưa ngâu
Cớ sao người mãi bắt cầu nhịp bước
Để ta say trên thơ tình lả lướt
Để ta buồn lay động giọt tương tư
Để ta cười trên sa mạc phù du
Nước mắt chảy theo gió thu về cội
Yêu, ta dằn, chôn, phải chăng có tội
Thương, ta cất, ta lầm lỗi ...hay sao ?
Người đứng đó ... cứ như một con dao
Nhắm thẳng ta, nỡ lòng nào ...người hỡi !?
Ta không muốn cuộc đời ta thay đổi
Vì ta sợ bóng tối dĩ vãng xưa
Vì ta sợ người chẳng kém chẳng thua
Người năm ấy ... xé tim ta tan nát!
Ta không muốn chơi trò chơi cút bắt
Ta xin người hãy dừng lại cuộc chơi
Ta xin người quay trở lại đi thôi
Kẻo lỡ bước ta, người, gây thêm tội ...
07/2005