Nỗi Nhớ
có những nỗi nhớ
sao rạo rực quá đỗi
cứ cồn cào mãi trong ý thức
như chẳng bao giờ yên
dù một phút
em nhớ anh
trong buổi tối trằn trọc
lăn lộn mãi giữa
hôm qua, hôm nay
và cả ngày mai không dám nghĩ
buổi sáng khi thức dậy
em lại nhớ anh
ly cà phê có lúc bỗng ngọt
khi hình ảnh anh hiện ra
giữa những êm đềm kỷ niệm
cũng có khi đắng tê cả đầu môi
những lúc giận hờn
vô cớ
... những thực tế... xa vời
có đôi khi mệt mỏi
dừng lại
sau những phút dồn dập
ồn ào
giữa đời sống xô bồ
em lại tự hỏi mình
có bao giờ
trong một lúc lặng thinh
anh nhớ đến em...