cuối nguồn
một ngày dưới bầu trời
mưa gió tuôn đầy vơi
giữa chốn nào ta thấy
tình trọn vẹn cho nhau ?
môt. ngày ta phụ nhau
yêu thương chao ngỡ ngàng
ôi chốn nào hoa nở
nghìn năm chẳng phai tàn
ngày nào ta bỏ nhau
buồn đi vào mênh mang
linh hồn ta trắng khói
sương trên đỉnh mây ngàn
mù sương nơi cuối nguồn
cuộc đời nước mắt tuôn
ta còn ta cô độc
vằng vặc với khói sương
đi về phía cuối nguồn
hoa tuyết nở giá băng
trong tim ta vẫn mãi
hoa tình yêu đá vàng
mù sương ,mù khói sương
còn có nơi cuối trời
linh hồn ta băng giá
ngậm nỗi buồn mây giăng
mù sương nơi cuối nguồn
có vách đá ngồi buồn
còn tình ta nghiêng chết
ấm ức dành riêng em ...
16.08.2003
(cảm tác và mến tặng)