TÂM TÌNH CÔ LÁI
( họa bài thơ CHỞ DÙM TÔI...của Phong Vũ)


 Hỡi người lữ khách ở phương xa

Tôi vẫn bao chiều đón khách qua

Bởi bến giang đầu đêm giá buốt

Xin mời người xuống ... kẻo sương sa

 

 Đò tôi xuôi mái bến sông này

Dẫu biết bao mùa Thu lá bay

Cũng đã bao mùa Đông tàn tạ

Mà hồn thi khách vẫn mê say

 

 Vì đò tôi chở một trời trăng

Sóng nước lung linh lộng bóng hằng

Tinh tú giao hòa trên bến đợi

Rộn ràng như mở hội hoa đăng

 

 Đò tôi chưa chở vạn sầu đau

Mà khách vừa khơi lúc mở đầu

Hay khách muốn nhờ tôi chở giúp

Một nỗi niềm riêng vạn ý sầu

 

 Chiều nay mây trắng trời xanh lắm

Riêng khách sao lòng ...như nắng trưa

Chắc tại xế chiều phai nắng vội

Nên người còn nhớ đến Xuân xưa

 

 Đò tôi tha thiết một dòng trôi

Bến lở nhiều năm chưa đắp bồi

Đò vắng chiều nay mây xuống thấp

Tôi người hai số kiếp đơn côi .

 

 VŨ HOÀNG MAI

12/08/2014




 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả