ĐẤT VIỆT
Đất nước Việt triền miên tai biến
Thương con dân bé miệng thiệt thòi
Dưới quyền bạo chế ....chẳng ngoi
Lầm than, bạc mệnh giống nòi Việt Nam
Đời lạc hậu còn kham đói khổ
Thân không lành chẳng chỗ náu nương
Bé thơ không dịp đến trường
Vào đời kiếm sống phong sương dạn dày
Và cuộc sống thường hay chật vật
Thiên tai nhiều ....cửa mất nhà tan
Nhìn người, nhìn cảnh ngổn ngang
Hai hàng lệ ứa võ vàng tâm cang
Ơi Tạo Hoá của ngàn đời trước
Xin giúp cho quê được bình yên
Cây xanh, lúa tốt mọi miền
Người người no ấm bình yên một đời ....