Mây Về Phố Lạ

Con phố chiều nay đang ngủ say
Em về bước nhẹ tóc vờn bay
Gió mơn man vuốt bờ vai nhỏ
Mà hỏi rằng em đã nhớ ai ?

Vài cụm mây chiều lãng đãng trôi
Em ngồi hiên vắng mộng xa vời
Lá bay từng chiếc , rồi từng chiếc
Thu đã về sao , để lá rơi ?

Áo trắng ngày xưa , trắng góc trời
Mây về phố lạ khóc tình vơi
Thơ ngây một thuở hồng môi mắt
Giờ đã xa rồi , tiếc nuối thôi ...

Nắng Hạ choàng ôm cánh phượng hồng
Ve sầu trổi khúc gọi buồn vương
Ngàn mây theo gió về giăng lối
Mờ bóng trời xa , khuất nẻo đường ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả