nặngbướcvócâu

-ss-

Ngựa xe thiên hạ dập dìu

Bước chen đường chật nắng chiều nhạt phai

Thuyền ta gian hiểm bao ngày

Nay xuôi bến lạ biết ai đồng hành

Nỡ nào cư xữ đoạn đành

Tan nhà nát cửa gập ghềnh bước đi

***

Chiều nay trên bến Bình Tuy

Sững sờ bến lạ hiểu gì được đâu

Mắt nhìn đầy cảnh thương đau

Quân dân nương tựa cùng nhau bước về

***

Bước đi tâm dạ như mê

Mạng con người quá rẻ rề thảm thay

Ngựa cuốn vó bỏ chạy dài

Xuống con đò khách, mai nầy ra sao!??

Đò trôi, sóng tiễn nghẹn ngào

Bao nhiêu xương trắng máu đào uổng ghê

***

Kontum từ tạ bước về

Pleiku khép mắt não nề sông Ba

Nước ròng sát đáy sông Đà

Em Tuy Hòa mắt thiết tha tiễn chào

Phan Rang Phan Thiết lao nhao

Biển Nha Trang đó một màu nước xanh

Lệnh từ đâu? Nỡ bỏ thành

Mắt người chiến sĩ long lanh đỏ ngời

***

Muốn than một tiếng với trời

Máu căm hờn chận nghẹn lời đắng tâm...!!

thylanthảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả