NỖI LÒNG CỐC CHỦ (Bài họa) 

Hỡi thi khách trên bước đường rong ruổi
Đêm mưa này ghi nhớ buổi sơ giao
Ta với người xa lạ có gì đâu ...
Mà lưu luyến biết ngày nào hội ngộ

Đời giông tố xui đôi mình gặp gỡ
Đây trà thơm - mời cạn chén hương nồng
Trời sương lạnh hai ta cùng đối ẩm
Mà nghe như băng giá buốt đôi lòng

Ta quán lá bên đường mưa nắng gội
Người phong sương chưa mỏi gối chùn chân
Sao như thể tri âm về tương hội
Mai xa rồi người có thấy ...bâng khuâng

Hỡi thi khách - dặm trường xa xăm quá
Đường thênh thang mai người sẽ về đâu
Hãy lặng nghe khúc nhạc sầu dang dở
Ta với người thơ họa suốt canh thâu

Hình như đã sang đông trời trở gió
Lạnh bên ngoài lạnh thấu cả tâm can
Hãy cạn ly hoàng hoa ta gừi gấm
Dẫu mai này có trở gót sang ngang

Nhưng ta vẫn mong mai này gặp gỡ
Quán bên đường ta cạn chén cùng nhau
Đường thiên lý và muôn trùng cách trở
Nụ cười hồng sẽ xóa vết thương đau

VŨ HOÀNG MAI ---(họa Quán Bên Đường tg: Huyền Lâm )

20/03/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả