2

TRĂN TRỞ 


Ngày anh đến xua tan băng giá

Sáu mùa xuân đôi ngã phân ly

Bao lần lệ thắm hoen mi

Em đâu nghĩ đến những gì... ngày sau


Thời gian có ngừng đâu anh hỡi

Tình trái ngang duyên khởi ngày đêm

Cho em khao khát nỗi niềm

Bao năm lệ vẫn nổi chìm trang thơ



Sáu năm đã bơ vơ bóng lẻ 

Kiếp hồng nhan quạnh quẽ lòng đau

Tuổi Xuân vội vã qua mau

Hoàng hôn mây phủ ngang đầu anh ơi 


Mưa tí tách rơi rơi gợi nhớ

Nỗi niềm riêng trăn trở vì đâu…

Duyên tan vỡ giấc mơ sầu

Lòng người ai biết nông sâu mà dò


Duyên ngang trái tơ vò lần nữa 

Em một mình đi giữa hoàng hôn

Thôi đành chọn kiếp cô đơn

Chiều nay mây trắng buồn hơn chiều nào


VŨ HOÀNG MAI

 08/04/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả