Tình Phai ..

Bước chân vô định tìm về
Thuở nào đường vắng bốn bề sương rơi
Hàng cây liễu rũ rã rời
Uốn mình theo gió mắt môi trao tình
Ánh mai xoã tóc nghiêng mình
Xuyên qua kẽ lá lung linh mơ màng
Nồng nàn ngây ngất mang mang
Ánh hồng cuống quít uống tan sương trời

Bình minh hoa cỏ kia ơi !
Sinh linh vạn vật đâu nơi tình chờ?
Ngập ngừng con nhện giăng tơ
Vây quanh liễu rũ hồng tơ cuốn tình

Đường xa rong ruổi hành trình
Xin đừng im tiếng buồn tình lặng thinh
Thương thân trăm ngả điêu linh
Nhìn cây lá khép, nhìn tình, tình xa
Dỗi hờn Ai vội đi qua
Tình chưa đơm trái, tình xa sao đành?

Hỏi mây hỏi núi cao xanh
Phải chăng vạn vật bình sanh tình nồng?
Sinh linh chờ ngóng hoài công
Ngỡ ngàng quay gót.... tơ hồng dở dang......!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả