LỜI TÌNH
Một ngày trời yên gió
Thả nhẹ hồn lên mây
Em mơ về nơi ấy
Đôi mình tay trong tay...
Người phương này...xa lạ
Kẻ lưu lạc nơi xa
Khoảng cách tình hai ta
Là khoảng trời thương nhớ...
Thời gian không chờ đợi
Hay nhún nhường một ai
Là thử thách chông gai
Cho chuyện tình hai đứa...
Lời hôm qua mình hứa
Nụ cười nỡ trên môi
Nếu đôi mình xa cách
Cũng phải nhìn tương lai...
Hoài Nhớ7/7/2015
Bút hiệu Hoài Nhớ tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dung.Sinh năm 1985.tại Quảng Nam - Đà Nẵng.💖💖💖
"Nơi con tim hòa nhịp,Tiếng lòng tôi khẽ gọi yêu thương..."