Chợ Đời !!!
Quanh quẩn ngày trôi
Giữa chợ đời tất bật
Nhìn ta như tên hành khất
Đang ngồi nơi góc xó
Thiên hạ đi qua
Chẳng ai đưa mắt ngó !
Kệ họ , ta đâu xin xỏ
Chút tình người , tình bạn hoặc tình yêu
Ta biết bóng xế chiều
Nỗi đìu hiu ta biết
Nhưng nói thiệt
ta chẳng van cầu
Một chút tình thương hại của ai đâu
Những tiếng giả vờ dối trá
Trong đời ta đâu lạ
Mấy chục năm qua
Lăn lóc giữa chợ nầy nhiều quá
Bán mua , mặc cả
Thiệt giả cũng đã tường
Khách tứ phương
ta chừng như chai mặt
Nên cứ ngó
Hoàn toàn không thắc mắc
Sự bon chen lừa lọc nó ra sao
Góc riêng ta cũng chẳng muốn ai vào
Buông tiếng xót thương hay lời khinh bỉ
Kệ ! đời rồi qua
Một kiếp có bao xa
Những khách cũ cứ đi lần về huyệt mộ
Còn chợ đời khách mới cứ tìm vô
Và tiếp diễn cái trò bán mua đổi chác
Chợ đời !
Huyền Lâm ...vu vơ