Bến Xưa
Thuyền xa cách, trăng sầu nửa mảnh
Bến Ngự chìm giá lạnh cô liêu
Thuyền đi mang cả nguồn yêu
Hàng dương in bóng thêm nhiều nhớ mong
Dòng nước bạc cảm thông tình nhỏ
Rừng sao đêm cũng tỏ niềm đau
Tình mơ vĩnh cách ngàn sau
Sông Hương quặn khúc trở sầu thâu đêm
Bến còn đó, giờ thêm luyến nhớ
Thuyền nơi đâu để lỡ mộng xưa
Hững hờ thoi mãi đẩy đưa
Nước trôi, bèo dạt ....bến xưa đợi chờ
Trăng vẫn khuyết, thuyền mơ bặt bóng
Vọng cung sầu cô đọng niềm riêng
Chìm trong nỗi nhớ triền miên
Bến xưa khắc khoải tình thiên thu sầu ....
10/05/2007