Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TUỔI THƠ BÊN CHA

Ngắm cảnh đùa vui nhớ một thời
Cha ngồi vá túi vải cho tôi
Đưa tôi chập chững ngày vào lớp
Lớp học:nhà tranh...chẳng ghế ngồi

Bạn rủ ra hồ xuống tắm chơi
Bài làm chẳng học,trốn đi bơi
Cha về gọi réo giơ roi dọa
Chửa đánh mà tôi đã khóc rồi

Nhớ lắm bờ đê những tháng hè
Thoa bùn trượt xuống giả làm xe
Mình đầy đất bẩn,quần tươm rách
Một trận no đòn nhớ lắm nghe

Nhớ buổi chăn trâu mải đá cầu
Trâu thì lạc mất phải tìm lâu
Tìm hoài mới thấy trâu ăn mạ
Đuổi...ngã què chân chảy máu đầu

Nhớ lúc chơi trò súng quả xoan
Vô tình bắn trúng bạn...kêu oan
Ngồi năn nỉ bạn hòng xin lỗi
Bạn mách cha...tôi lại bị đòn

Nhớ tám năm dài học rất vui
Ngồi ôn kỷ niệm thấy bùi ngùi
Nhiều trò quậy phá...khôn và dại
Dẫu bị ăn đòn...vẫn thấy vui

Nhớ tuổi thơ...rồi nhớ đến cha
Bao lần tội nặng vẫn luôn tha
Cha thương cậu út dù ''siêu quậy''
Vẫn được ưu tiên,quý nhất nhà

     Kỷ niệm tuổi thơ dữ dội bên người cha



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả