
NGHĨA KIM BẰNG
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Gửi Thái Dương
Bạn về còn một dòng sông
Tuổi thơ ta đó xuôi dòng luân lưu
Bạn đi khắp chốn hải hồ
Cánh buồm vạn dặm cơ đồ ngả nghiêng
Nước non loạn lạc trăm miền
Ngậm hờn lũ giặc cuồng điên bạo hành
Giòng sông trôi mãi đầu ghềnh
Biết bao hoa rụng thấm tình quê hương
Bạn về rủ lớp phong sương
Lòng quê đón ngọn kỳ phong dưới trời
Rồi sông lặng lẽ ngừng trôi
Rồi mây lửng đửng bên trời hoài mong
Câu thơ thấm mát ruộng đồng
Tâm tình bằng hữu tấm lòng trượng phu.
Trần Tuấn Kiệt