Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
































NƯỚC XUÔI GHỀNH ĐÁ
Thơ : Thái Dương

Em ngồi góp gió bài kinh,
Bỗng tia lửa quỷ giật mình bảo giông.

Mới đây cười nói tâm đồng,
Em khoe thanh thản cõi lòng tịnh yên !

Bàng hoàng dao nhọn đâm xuyên,
Những lời ác quá,...tuyên truyền bướm bay !

Em à ,anh xin cầm tay,,
Trời không nỡ hại người ngay chân tình.

Giữ gìn tâm đạo im thinh,
Nước xuôi ghềnh đá,...trăm nghìn cũng qua !

TD June 15-2015

NHỚ Trần Thị Thiên Hương lắm lắm !!!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả