
CÒN NGUYÊN SẮC MÀU
Thơ : Thái Dương
Nỗi nhớ về đâu khi quay lưng,
Giận anh dồn nhớ ,nhớ không ngừng.
Có phút giây nào em thấu thị,
Con thù,đứa bạn,kẻ người dưng !...
Người mai mãi đời em vĩnh viễn,
Trời hoàng hôn rực đỏ chân mây.
Nắng dịu gom về mây bốn biển,
Mây về lõa xõa mướt bờ vai !
Những gì anh nói ,mãn xuân hồng,
Những lời họ dệt,...chuyện bông lông.
Những gì anh nói đều chân thật,
Những lời họ vẽ,...tự hư không !
Mừng thầm nhanh chóng nắm tay nhau,
Tình vẫn còn nguyên sắc đượm màu.
Chúc em phước báu về thăm Mẹ,
Ân cần hạnh phúc,những ngày đau!
Không lở chyến này nhờ lẹ lẹ,
Hóa thân thành lửa,tỏ vàng thau !
TDJune24 -2015