
CHÔNG CHÊNH
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Nữ thần ngự giữa âm u,
Nội tâm giằng xé ngục tù bản thân.
Không kham chịu đựng bao lần,
Vươn vai xiêm áo tuột trần đắm say !
Thần tiên nức tiếng thi tài,
Trang thơ ngóng đợi dài dài tao nhân.
Lá xanh rúng động tinh thần,
Cánh sen thương cảm căn phần chông chênh !
Thơ yêu lồng lộng vang rền,
Thanh va vách núi bồng bềnh vọng âm.
Nỗi buồn vạn kỹ xa xăm,
Chờ đêm trăng tỏ cùng nằm song song.
Đammê cuồn cuộn rắn rồng,
Mùa Xuân đến đỉnh,phập phồng mưa sa.
Vết bầm thâm tímđùi da,
Nhân tình thế thái,...ngẫm ra lạ thường !
Tài ba diển xuất trên giường ,
Nỗi vui trần thế quên đường cõi Tiên.
Ngâm thơ bốn mắt nhắm nghiền,
Chông chênh : Tri kỹ dính liền tri âm !
CTCM June 28-2015