LỐI CŨ
Bước trên lối cũ mơ hồ
Kìa công viên nhỏ, cành khô vẫn còn
Nhưng hồn thì đã héo hon
Cảnh còn người vắng mỏi mòn đợi ai

Tà dương nghiêng trải thật dài
Lẻ loi một bóng thân ai trên đường
Nặng hoài một nỗi sầu vương
Vì người thiếu vắng con đường buồn tênh

Nhớ gì nỗi nhớ không tên?
Tìm trăng đáy nước-thác-ghềnh mông lung
Dám đâu mơ buổi tương phùng
Vì người nay đã chậu chung, vào lồng

Thì còn gì để mà mong
Dẫu sầu vạn kiếp vẫn không phục hồi
Loạn cuồng vì mối tình trôi
Tâm tư tan nát cả rồi người ơi

Đếm từng chiếc lá vàng rơi
Là bao thương nhớ người ơi gởi người
Dẫu đời vẫn đẹp thắm tươi
Nhưng sao trống vắng, nụ cười cũng phai

Lê thê từng bước thật dài
Não nề tấc dạ nhớ ai, hỡi tình
Đường xưa lối cũ đã in
Bao nhiêu kỷ niệm đôi mình khi xưa

Người ơi thương biết sao vừa
Khi về bến lạ người xưa toại nguyền
Chúc người đẹp mối lương duyên
Vẫy chào lần cuối mộng thuyền rời xa ...... .
08/2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả